Quote:
Originally Posted by laughster
Hình như cưng là phương tùng hóa thân nên cách nói cũng nặng mùi thúi của phân! Chỉ có khác là hóa thân này không thường dùng văn từ du côn mất dạy, nhưng nghe ngu vẩn hoàn ngu.
Những người VNCH, tuy chẳng làm được gì vì họ lớn tuổi, nhưng ít ra họ biết đau trong cái đau của dân tộc, biết tức giận khi nước của mình bị lủ lảnh đạo đem dâng cho giặc chệt. Tại sao họ phải bực tức khi cuộc sống của họ đã an lành ở hải ngoại? Hơn nữa, nếu VC có ngã xuống, họ cũng đâu có mong kiếm chác gì ở đó vì họ đã cao tuỗi rồi, đâu phải CC là để có dịp làm tướng làm tá gì ở đây? Đó mới là chính nghĩa.
Cái đó đáng khen hơn là những tên chó đẻ bưng bô, miệng thì khen tụi VC, nhưng chẵng dám sống với VC. Lời nói không đi đôi với việc làm thì mong gì thuyết phục được ai?? Nếu tụi bây cương quyết bênh đãng CS của tụi bây và ở bên VN sống với chủ nghĩa CS thì ít ra lời nói có 1 tí kí lô . Xảo ngôn chỉ tổ làm người khi dể!
Tụi bây là những thứ sâu bọ chỉ biết cho thân mình. Không ai ngu mà nghỉ tụi bây trung thành với VC. Khi VC ngã xuống, tụi bây là những đứa chữi VC sớm nhât và to mồm nhất. Khốn nạn
|
Em có comment này thật hay đầy ý nghĩa lột trần sự thật

một lần nữa
__________________
LOÀI KHỈ TRỞ THÀNH LOÀI NGƯỜI MẤT TRIỆU NĂM
LOÀI NGƯỜI MUỐN TRỞ THÀNH LOÀI KHỈ TRƯỜNG SƠN HÃY GIA NHẬP ĐẢNG CS VN
HÃy CÓ Ý THỨC HỆ TỰ HỎI " TÔI ĐÃ LÀM GÌ CHO TỔ QUỐC , ĐỪNG HỎI TỔ QUỐC ĐÃ LÀM GÌ CHO TÔI