Con "me Tây" này đúng là đồ không biết liêm sĩ. Đi lường gạt người ta rồi mà còn phây phây dương mặt như không có chuyện gì xãy ra để vớt chút thể diện hão. Đâu có ai dư hơi mà đi tố cáo nó và thằng chồng Hà Lan của nó làm gì nếu người ta không bị tiền mất tật mang vì bị chúng nó lừa đảo. Thật là tội nghiệp cho những doanh nghiệp đã cả lầm tin tưởng vào hạng người lừa đảo và xướng ca vô loại này.
Lợi dụng sự kém hiểu biết về cuộc sống của nước ngoài nên tụi nó post lên những câu chuyện như là sở hửu du thuyền, máy bay riêng và thêm vào đó đám "cu thun" với trình độ kém cõi tô điểm dối trá thêm cho cặp đôi lường gạt này đã vô tình giết chết nhiều doanh nghiệp chân chính của VN. May bay riêng chỉ là loại Charter plane. Mướn lúc nào cũng được, Như tôi là hang nhà "Nghèo" nhưng năm nào cũng mướn vài chuyến máy bay riêng để đi câu cá ở những vùng Bắc Mỷ. Khoảng 350 đô cho 1 chuyến bay cở khoảng 45 phút phi hành. Trực thăng thì khỏang 150 đô cho những chuyến sign seing cho mỗi chuyến 4 người đi. Các bạn có thể tham khảo giá cả trên Google thì biết thôi.
Xin các bạn thông cảm và chia sẽ cảm nhận cho những gia đình nạn nhân đáng tội nghiệp của những doanh nghiệp bị lừa đảo của cặp vợ chồng ca sĩ Thu Minh này.
Last edited by vdminix; 08-09-2016 at 02:16.
|