Quote:
Originally Posted by pennsylvania
Bạn tự coi mình là “vô đạo đức” thì tui còn nói gì được nữa... Hihihih... Nhưng tui thì chắc cú là tui thì đạo đức tràn đầy rồi đó, không cần phải “hoàn thiện” nhiều đâu á.... Cứ yên chí!
Mà nếu bạn gọi tui là “đanicks” thì 99% biết tui là ai; và lập luận suy nghĩ của tui ra sao nên tui không cần phải nhắc lại. Tui nghĩ sao thì nói vậy, chứ không có ý tìm cách làm “hài lòng” thằng nào con nào hết á. Tui không quan trọng mình bị coi là “loại người” gì, phải thế này hay thế kia thì mới được. Bởi thế, tui cho rằng tất cả những ai thèm khát chỉ trích hay mạt sát ý kiến của tui, chụp mũ tui này nọ, vv.. vvv... thì... chẳng qua cũng chỉ cùng 1 dùi với bọn “đào ngũ trước địch quân” ở Calif và Texas. Với tui đơn giản là chỉ cùng một lũ não heo, bọn hèn nhát khốn nạn... mà tui hay gọi là bọn “ĐỤ MÁ MÀY” hay là “mặt lồn cặc đụ”.... Hehehehe... chỉ để chứng tỏ sự khinh bỉ tột cùng.... chứ có gì là quá đáng đâu nà...
|
Cảm ơn bạn đã trả lời nhưng đôi khi sự im lặng cũng nói lên tất cả và nó hay hơn phải không bạn, mọi sự điều có cái duyên cớ của nó hết.Quả đắng hay ngọt là do mình tự tạo mà thôi, vài lời cùng bạn và ngôn bất tận ý....chúc bạn luôn là con người "tốt làm" trong xã hội đầy man trá và dẫy đầy sự ác ý và ác độc trong mọi hành động luôn làm người khác không vui.