Quote:
Originally Posted by 3rak
Mày phải nên lèm bèm là... phải mà “thằng” ngô đình diệm hay “thằng” nguyễn văn thiệu đừng có “giá áo túi cơm”, đừng có “đầu trâu mặt ngựa”, đừng có “mặt lồn cặc đụ”, đừng có “đào ngũ trước địch quân”, vân vân... thì cả nước Việt ngày nay hoành tráng hơn biết bao nhiêu... Vậy mới đúng là sử học chính thống đó nghen mậy.
|
"3rak" tao đéo biết mày là ai, nhưng theo bạn laughster mày là thằng Phương Tùng mà tao được biết rõ mặt mũi mày rồi (chết cha mày nghe). Mày muốn là thằng "Ngô Kỷ" thứ hai à? Nếu mày quá thích bọn chó đẻ Cộng Sản về Việt Nam mà sống đi, ở đây làm cái đéo gì? Khi tao xem cái tin cô Việt Nam này sang tu học bên Tây Tạng tao rất xúc động, và nghĩ ngay tới tới thằng chó đẻ Hồ Chí Minh, và thầm ước phải chi thằng súc vật hồi đó cũng có lòng thành như cô này thì Việt Nam đỡ khổ biết mấy.
Ông Ngô Đình Diệm, và Nguyễn Văn Thiệu không đáng bị "chửi" như mày nói đâu thằng chó đẻ ạ. Lúc đó Việt Nam là do thằng Mỹ nắm quyền "sinh sát" điều khiển, có muốn cũng làm gì được. Mỹ dùng VN để thương lượng với thằng Nga. Việt Nam khốn nạn thay, chỉ là con cờ cho 2 cường quốc đó mà thôi. Mày đéo biết thì câm cha cái mồm thối của mày đi, thằng chó đẻ.