Quote:
Originally Posted by laughster
ừm mỹ rất unsafe, không nên sống, về VN sống chắc chắn an toàn hơn, hải sản tươi hơn, especially miền trung, ra đường đéo sợ trộm cứơp, làm rớt iphone ở ngòài đường có ngừ lượm lên trả lại hahah; không biết sunshine1104 mày 1 năm ở VN mấy ngày hả??
|
Rảnh rỗi nên "bà Tám" thêm 1 chút chơi: Sống tại Mỹ bạn mong gì hàng ngày nhỉ?: 1 ngày an lành, (ra đường không sợ cướp giật, bạn có nghe ai nói đang điện thoại ngoài đường bị 1 thằng đi xe gắn máy chạy tới cướp chưa? Trong đám đông (xe buýt chẳng hạn) bạn có nghe ai nói bị rạch túi mất tiền bạc chưa?) 1 xã hội thanh bình, an toàn và thoải mái: dân chúng đa số đều có học (không có cái chuyện mua bằng cấp như ở Việt Nam), họ trở nên đàng hoàng hơn, tử tế hơn, người này bắt chước người kia những điều hay, việc tốt. Đèn đỏ họ tự động ngừng, đường 1 chiều không bao giờ chạy xe vào dù là giờ tan sở. Đồ ăn thức uống không sợ mất vệ sinh 1 phần vì sự tự giác của người bán, 1 phần vì là nước của luật pháp, bạn làm ẩu sẽ đi tù như chơi, nếu là hãng lớn thì sạt nghiệp (bankrupt) sẽ chỉ là 1 cái tạch tay! Vậy những tin tức như thế này hù dọa được ai? Đúng là có những vụ giết người của những tên "khùng" nhưng đó chỉ như 1 hạt muối bỏ vào biển so với Việt Nam là 1 kí lô muối bỏ vào 1 nồi canh?