Quote:
Originally Posted by gambino
"National Guard" có phải là chỗ mấy thằng Mỹ hay xin vô "trốn lính" không vậy cà? Vậy là tụi Việt-cầu (aka Viet-WC) có chỗ “trú ngụ” rồi.... Dù sao cũng đỡ mang... danh tiếng “đào ngũ trước địch quân” của “thằng ông thằng cha” nó.
Chu choa! Chuẩn Tướng sắp giàu khẳm rồi à nghen.... Bravo!
|
hmm, nếu nói về thua cuộc thì hình như người cha cưng chưa hề biết (hay biết cưng) củng thưộc về đám thua cuộc đó phương tùn.
Để coi, hmm,
1/ cha mình về VN chơi bời mới có mình,
2/ mẹ mình banh càng tùm lum mới có mình,
3/ còn mình thì bưng bô/liếm bô cho kẻ thù,
4/ sống như con vòi dưới cầu tiêu, ăn bám tiền trợ cấp xả hội ssi của nước mà mình chưỡi,
5/ chơi với bạn bè mà luôn nói xấu sau lưng họ,
6/ bị mọi người chưởi như con chó ghẻ,
7/ tự sướng mính là phóng tinh phóng uế phóng đại bất chấp liêm sĩ.
Con người vậy thà tự tử chết đi cho rồi củng chẳng ma nào thèm nhỏ giọt nước mắt
Hể nói tới cầu và phân là cưng rành như là... mới vừa liếm vậy hahaha khâm phục ghê haha