Quote:
Originally Posted by koorlie
Hi laughster,
Người nhà tui cho biết tôm cua sò ốc hến mọi loại hải sản đều chết sạch, độc hại thêm là trứng cá và các loại rong rêu thực vật cho cá lớn cá nhỏ ăn và trú ẩn cũng chết theo. Nghĩa là không mong gì trong thời gian tới sẽ có cá trở lại mà còn phải đợi rất là lâu! A very long time ahead! Nhưng đợi thật lâu đến chừng nào môi trường hết độc và tôm cá sinh sản ra trở lại thì cũng vô ích, vì khi đã không giải quyết vấn đề mà chỉ biết đợi, không tìm xem lý do nước bị gì để chữa mà chỉ dấu diếm ngồi chờ, thì chờ hoài độc cũng chưa tan. Và tất nhiên đến lúc môi trường tốt đẹp thì chúng khựa cũng sẽ chơi thêm lần nữa chứ sợ gì ai, coi như có chính quyền CSVN tiếp tay. Chúng nó vừa mới bỏ độc vô hồ Hoàng Cầu tối hôm qua kìa.
Và khi cá chết thì nó nổi lềnh bềnh trước mắt thấy rất rõ, không như mấy con ốc nó chìm lỉm dưới đáy. Thêm nữa là ngư dân Việt sống bằng nghề cá là chính, lại thêm vấn đề biển đảo với ngư dân đánh cá bị giết, nên CSVN rất xấu hổ và sợ hình ảnh con cá, thay vì sợ con sò. Tàu China tranh cướp biển đảo là giành dầu, nhưng bề mặt thì ta thấy người VN đánh cá bị xua đuổi.
Nếu người dân không được thêu hình con cá lên áo nữa, mà thay vào đó thêu hình con cua, ai ai cũng vẽ hình con ốc con cua, đi đâu cũng nói "Chúng tôi trông đợi tôm cua về nhà", thì CSVN lúc đó cũng sẽ chuyển sang bị dị ứng với con cua luôn...
|
ah ok, lời giải thích của koorlie makes a lot of sense! cám ơn koorlie nhiều. Đúng là tất cả hải sản phải chết. Chỉ là cá khi chết thì nổi lên mặt nước trong khi những loài hải sản khác thì chết ở dưới đáy biễn