Quote:
Originally Posted by lexusRX350
Não heo đần độn như mày thì làm sao hiểu nổi văn phong trác tuyệt của tao chứ? Nhưng tao nghĩ là.. mày cứ bưng bô cho chệt nó ỉa, chùi đít cho chúng nó, xong nhồm nhoàm hết vào họng mày (đừng có nuốt chửng nghe mậy) thì tao chắc mày làm được. Thì mày cũng làm cả 41 năm rồi mà, có khó gì đâu. Nhỉ? Hohohohoho.....
|
dỉ nhiên rồi, nếu anh khôn như cưng thì anh đả dư biết nước VN mình bị hán chệt đô hộ hơn 5000 năm rồi đó cưng
Mà sao cưng thô lổ rứa? anh nói chuyện ngọt sớt với cưng, mà cưng thì cứ mày tao mi tớ với anh, nghe chẵng thanh lịch tí nào hết chơn đoá
Mà cưng nghỉ sao mà nói anh bưng bô cho chệt??? nếu anh bưng bô cho chệt thì hai đứa mình đả nhồm nhoàm cứt chung với nhau rồi. Cưng chưởi sai đối tượng rồi đoá hahaha Da mặt anh mỏng lắm, nghề này anh biết tự lượng sức mình không làm nổi đâu hahaha