Hành trình cô gái gốc Việt bước chân vào Hollywood làm cả dân tộc tự hào “ăn theo”( Trích tựa đề bài post của sunshine 1104 )
Chỉ là một cô đào hát bóng , chưa làm nên cơm cháo gì . Cái ngữ này có gì danh giá , có gì xuất chúng mà sao lại gáy dữ thế ? Bạn coi dân tộc VIỆT là cái gì mà phải tự hào và ăn theo ả hả ? Đừng suy bụng ta ra bụng người , rồi quy chụp một cách hồ đồ như rứa . Hãy nhớ đừng bao giờ chạy theo cái mốt thời thượng thích dùng những danh từ dao to búa lớn , những danh từ thật kêu , thật giật gân , thật nổ nhưng ngô nghê rỗng tuếch nhiều khi còn vô nghĩa và phản tác dụng nữa chứ . Trong diễn đàn này tôi nhận thấy có nhiều người thích dùng danh từ SỐC đặt ở đầu câu của một cái tựa ... chuyện động trời dùng sốc để mô tả , chuyện xe cán chó cũng dùng sốc luộn . Sao lười vậy , chịu khó suy nghĩ tìm tòi sẽ gặp được nhiều chữ thích hợp còn hay hơn sốc nhiều . Trong kho tàng văn học Việt Nam còn rất nhiều chữ mà có khi cả đời chúng ta chưa một lần dùng tới , sao không lôi ra xài mà cứ khư khư ôm mãi một danh từ sốc thì SỐC thiệt đó . " Chư quân vị tất vô tâm huyết ? " dereklong
|