Quote:
Originally Posted by damtachoa
Nói thiệt dân ở VN không có tình người đâu. Họ chỉ mong chờ Việt Kiều về nước để rãi tiền cho họ xài chơi thôi. Tui có mấy đứa em họ năm nào tui cũng gởi tiền lo giỗ quẫy thanh minh và tết. Nhưng khi tui về thì đéo thấy con nào thằng nào mua 1 trái sầu riêng cho tui ăn. Trong khi tui phải tốn cả triệu đồng mua trái cây cúng ông bà trên bàn thờ thì hôm trước hôm sau tổ mẹ mất sạch. Ăn gì mà ăn lẹ dậy. Thấy mà ngao ngán cho ông bà của tui sản sanh ra một đám con cháu thật có hiếu. Riết rồi tui cũng không muốn đếm xỉa tới cái xứ mà người ta gọi là "Quê Huong" nữa. Họ quý tiền hơn quý cái đạo đức tình người.
|
hahaha củng tuỳ người thôi bạn ơi. Trong gia đình tôi củng có người này người khác, kẻ ham tiền, người trọng tình cảm, không thể nói quơ đủa cả nắm được.
Nhưng tôi hiểu nổi bực mình của bạn. Tôi củng sẻ bực y chang. Đổi là tôi thì có thể có lần thứ 2, nhưng chắc không có lần thứ 3, ngoại trừ mình mắc nợ họ haha