Nếu nói đây là một sáng kiến thì chắc không xong rồi.
Thứ nhất - Đa số công nhân đi làm thì chỉ có 30 phút để ăn trưa thì thời gian đâu mà có đến 45 phút để ngủ.
Thứ nhì - Làm một giờ chưa chắc đã được trả $13 thì ai bỏ tiền ra để ngủ 45 phút cho $13.
Thứ ba - Thành phần công chức cao cấp thì có 1 tiếng để ăn trưa, nhưng người Mỹ lại không có cái thói quen ngủ trưa. Người Việt ở Mỹ cũng không có thói quen này. Họa chăng là có đám dân VC, nhưng tụi này thà ăn mì gói trừ cơm thì làm gì có chuyện bỏ ra bấy nhiêu để.....ngủ.
Thứ tư - Cũng là điều quan trọng nhất. Mỗi ngày thì chỉ có một buổi trưa thôi. Vị chi là mỗi ngày chỉ phục vụ nhiều lắm là 8 người, tính ra thì chưa được $110. Sau khi tổng kết hết mọi chi tiêu thì sẽ lời hay lỗ đây?
Tốt nghiệp ngành quản trị mà tính toán kiểu này thì chắc không khá nổi rồi.
|