Lời khuyên??? Bạn đã "trúng số" rồi. Không có lời khuyên nào khác hơn là: Chấp nhận cho số phận hẩm hiu của bạn. Người đàn bà mà đã có cái ý định đó thì có trời cũng không thể giúp gì cho bạn.
Bây giờ mà thả 10 thằng "tây" (tụi tôi gọi là người ngoại quốc bạn ạ, chữ "tây" của các bạn thường gọi nghe nó ngây ngô làm sao ấy!) vào 1 khu có 10 gia đình VN, mà nghèo, tôi dám chắc với bạn chỉ 1 năm sau 10 gia đình ấy đều bị tan vỡ và 10 con đàn bà đó đều chạy theo 10 thằng ngoại quốc đó. Họ chạy theo vì nhiều lý do lắm: tiền bạc, cuộc sống sung túc là 1 chuyện, tương lai cho con cái là chuyện khác, rồi thì cuộc sống ở nước ngoài thoải mái, dễ chịu và nhất là không nguy hiểm như cuộc sống ở VN: khi mà cướp của, giết người sảy ra như cơm bữa, mạng sống con người không hơn con thú, và cuối cùng (đau lòng thay) đám đàn bà còn bảo với nhau, tụi ngoại quốc "cu to và dài" chơi sướng hơn mấy anh chàng VN cu bé như quả chuối cau!
Vâng những nước nghèo đói như Việt Nam (nhiều bạn vẫn gân cổ lên mà cãi nước Việt Nam của các bạn đã giàu có, phồn vinh rồi, các bạn bị lừa mà không biết đó thôi.) của các bạn sẽ không thể làm gì trước mãnh lực của đồng tiền. Chỉ có 1 cách thay đổi suy nghĩ của con người, đó là luân lý và đạo đức mà nếu tôi không lầm thế hệ thanh thiếu niên từ ngày bọn Cộng Sản cướp được miền Nam Việt Nam, trưởng thành cho đến nay đã hỏng hoàn toàn. Trường học của các bạn hình như không muốn chú trọng đến môn "Luân lý và Đạo đức học", nên cả 1 nước VN bây giờ toàn là những đâm chém, cướp của giết người không gớm tay của tất cả các thành phần thanh thiếu niên: trong các cơ quan, cần tiền là sẵn sàng biển thủ, tham nhũng, đút lót; ngoài đời, cần tiền là đi cướp và sẵn sàng giết người không gớm tay; còn trẻ sẵn sàng chơi, ngủ với nhau cho thỏa mãn cơn thú tính rồi đêm con vứt bỏ, có gia đình rồi sẵn sàng bỏ nhau để chạy theo tiền tài, danh vọng.
Đó Việt Nam của các bạn là như vậy đó, bạn muốn thay đổi cho 1 tương lai tốt đẹp hơn?: HÃY ĐỨNG LÊN, NỔI DẬY LẬT ĐỔ CÁI CHẾ ĐỘ THỐI NÁT CỦA BỌN CỘNG SẢN ĐÍ, CÁC BẠN SẼ CÓ 1 TƯƠNG LAI TƠI SÁNG HƠN, CÒN KHÔNG HÃY CHẤP NHẬN BẠN Ạ. Chúc các bạn sớm tỉnh ngộ và tự lo cho tương lai đất nước của các bạn.
|