Chính nắng nóng kéo dài đã khiến cho nhiệt độ tăng cao, nguồn nước trở nên vô cùng khan hiếm, có nơi rơi vào trạng thái hạn hán tồi tệ nhất. Bởi vậy, để tranh giành được nước sinh hoạt hàng ngày, những người phụ nữ còn lao vào điên cuồng tấn công nhau.
Trong nhiều tuần trở lại đây, nhiệt độ tại hầu hết các tỉnh phía bắc Ấn Độ đã vượt 40°C, đặc biệt tại tỉnh Rajasthan nhiệt độ có lúc lên tới 51°C, mức cao nhất trong lịch sử Ấn Độ và cao thứ 3 trên thế giới.
Trong khi đó, tờ Press Times of India dẫn lời giới chức địa phương cho biết mực nước trong các đập ở Marathwada chỉ còn khoảng 1% và ít nhất 36 nông dân ở khu vực này đã tìm đến cái chết chỉ trong vòng một tuần.
Vietbf @ sưu tầm