Quote:
Originally Posted by eaglevn
Bạn có chính mắt thấy tai nghe cái clip này chưa?
|
"CÁI CLIP NÀY" là clip gì? tôi có nói về cái clip video nào đâu? Bạn hỏi ngây thơ quá.
Tôi chỉ nói, khi tuyên thệ để trở thành công dân Mỹ, họ có hỏi 1 câu: "Bạn sẽ có trung thành với nước Mỹ không?...." từ đó tôi mới đưa ra câu nói "ăn cháo đái bát".
Nếu bạn có học (xin lỗi tôi không chê trách gì bạn đâu nhé) bạn phải được học 1 câu ngụ ngôn: "Ăn cây nào, rào cây ấy". Từ lâu tôi đã chửi tất cả những thằng nào, con nào (nực cười thay trong đó có khá nhiều thằng Bác Sĩ, Giáo Sư v...v...) giàu quá, đem tiền về nuôi dân nghèo ở Việt Nam (1 hành động thoáng qua tưởng là đúng nhưng mà sai). Nuôi dân nghèo, lo cho dân PHẢI LÀ bổn phận của mấy thằng chó đẻ trong chính quyền Cộng Sản ngoài Hà Nội, chứ không phải của mấy anh tiền nhiều, rực của bên Mỹ. Mấy đứa ngu bên Mỹ làm như vậy nên tụi chó đẻ trong chính quyền Cộng Sản ngoài HaNoi có thèm ngó ngàng lo cho dân nghèo gì đâu. Thằng Dũng, thằng Trọng, và bây giờ là thằng Quang sẽ nghĩ: "Kệ mẹ dân nghèo, sẽ có những thằng ngu bên Mỹ đem tiền về nuôi tụi khố rách áo ôm đó, tụi mình cứ ung dung tham nhũng, ăn cắp thật nhiều tiền, rồi đem gửi ở Thụy Sĩ, hay Panama."
Nếu bạn là dân Mỹ chính cống, khi biết những người Việt tỵ nạn sang Mỹ, được nuôi ăn học thành tài, kiếm tiền như rác (vừa bằng chính thức, vừa bằng những thủ đoạn lưu manh), thay vì giúp lại nước dã cưu mang mình, như cho tiền vào các tổ chức thiện nguyện, giúp người nghèo bản sứ này,
không họ đem tiền về Việt Nam để cho dân nghèo (hòng mua vé lên trời ở với Phật và Chúa khi chết!). Nếu là bạn, bạn có thấy tức, có thấy nghét không???