Quote:
Bên cạnh tình cảm yêu mến và kính trọng, có một người phụ nữ đã gửi đến Tổng thống Mỹ những lời thấm đẫm nước mắt.
Chị là Phạm Thị Nhí, sinh năm 1966 ở Quảng Nam. Chị Nhí là một trong 200.000 nạn nhân chất độc màu da cam thuộc thế hệ thứ hai.
Trong bức thư dài, chị Nhí hy vọng Tổng thống Obama sẽ mang lại công lý cho những nạn nhân chất độc màu da cam/Dioxin.
|
Chị đẫm nước mắt này ơi, chị vẫn chưa biết tại sao chị lại trúng orange hay sao?
Là do các bác đồng chí của khựa nấp sau lưng bố mẹ chị để dùng họ làm bình phong năm xưa, dùng xác họ lót đường để chúng làm giàu hôm nay.
Giờ chị muốn xin tiền kẻ thù à?
Vậy là qua 40 năm thống nhất chắc chắn là chị chẳng ăn được cái giải gì của Việt Cộng cả, nên vẫn phải ngồi đó đẫm nước mắt chờ Obama!