Đức Phật không có dạy mê tín, càng không dạy tin tưởng một cách mù quáng, qua bài kinh Kalama.
Này các Kàlàmà, "Chớ có tin vì nghe báo cáo, chớ có tin vì nghe truyền thuyết; chớ có tin vì theo truyền thống; chớ có tin vì được kinh điển truyền tụng; chớ có tin vì lý luận suy diễn; chớ có tin vì diễn giải tương tự; chớ có tin vì đánh giá hời hợt những dữ kiện; chớ có tin vì phù hợp với định kiến; chớ có tin vì phát xuất từ nơi có uy quyền, chớ có tin vì vị Sa-môn là bậc đạo sư của mình."
http://hoavouu.com/p16a20917/kinh-kalama
Đạo Phật thật sự, không chấp thủ, không chấp ngã. Do vậy, chùa Ngọc Hoàng, không phải là đạo Phật, chỉ là nơi chốn mê tín. Người tin vào Phật, hiểu thật sự đạo Phật là gì, hiểu thật sự Đức Phật dạy gì, cũng như tin vào khoa học vậy, hoàn toàn không mê tín.
Người mê tín là người không biết, không hiểu về đạo Phật. Đã là mê tín tức là chấp thủ, chấp ngã rồi, tức không phải là đạo Phật nữa.