Quote:
Originally Posted by hungnam
Nói đúng ra thì chủ tiệm làm không sai .Tự nhiên có người tới mua ,không trả tiền rồi bỏ chạy ,họ la lên là phải rồi (mấy thằng đó đâu có tới xin ăn đâu,chúng còn kêu thêm cả đậu phộng,chuối sấy ,me trộn đường )
Cái chính ở đây mình thấy tuy vô lý nhưng lại rất ...bình thường ....vì đó là luật rừng của Vẹm khỉ .Có khi giết người mà chỉ vài năm tù ,còn đánh người lại cả chục năm .
Trong trại tù hai bạn tù mới nói chuyện:
+Anh bị kết án mấy năm
-15 năm
+15 năm . Anh chửi tụi khỉ dốt đó phải không
-Đâu có ! tôi đâu có làm gì đâu??????
+Thôi đi cha !Không làm gì ở xứ này ,mà tụi khỉ nó kiếm chuyện ...chỉ có ở 5 năm tù thôi hà .
|
well, bác hungnam nói đúng, nhưng mấy cái đó củng rẻ thôi, considering tụi nó quá nghèo đói thì nên let it go; nếu là laughster thì laughster sẻ không press charges; khi bị cướp thì phản xạ chắc củng la lên haha, nhưng khi chúng bị bắt và thấy chúng nghèo thì chắc cho chúng đi, honest truth, khong dao duc gia dau