Quote:
Originally Posted by caole
Chú cười tôi thấy có "duyên" hơn là chú nói. Những ai cười sau cùng thì lúc nào cũng sẻ có ý nghĩa nhiều hơn...
Việc này đã xảy ra trước 75, ông cha của chú là những kẻ khác máu mặn, tiếp đến đời chú hoặc Generation kế sẻ phải có lúc khát... Tiết kiệm lời thô tiếng độc thì chẳng có gì sợ phải mất mát. Right?!
|
những người như vậy mà bác caole cứ quá tha thiết cảnh tỉnh họ thì thật là phí nước miếng. Người ngu dạy cho khôn thì không khó, chứ người cố tình đánh mất liêm sỉ mà mình cứ đem cái liêm sĩ tròng vô đầu họ thì mình chỉ đem cái thất vọng cho mình, chẳng khác gì nước đổ ...hậu môn hahaha Những người này chỉ có 2 đường
1/ đem tiền và lợi ra nhử hoặc take away tiền và lợi
2/ chưỡi cha họ; ít ra khi mình chưỡi, mình củng được chút hả hê haha chứ chắc chắn da mặt họ đả dầy lắm rồi, chưa chắc effective đâu
Nhưng thật sự mà nói, laughster rất phục tính nhẩn nại của bác caole


:thanky ou: