Quote:
Originally Posted by Tia_qthinh
Đả bán dâm qua Mỷ từ 1971 thì làm sao ở đảo đươc ?????
"Kim Anh bảo 16 tuổi chị rời xa gia đình sang Mỹ theo diện du học. ..."
Mới 16 tuổi mà đả bán dâm , làm gái, làm me Mỷ mà nói là du học, thật khôi hài .....mà học được gì ??? học chơi bời ?????
Quậy từ nhỏ đến già rồi nay đổ thừa cho số phận .... đúng là số ăn mày
!
|
không biết, lúc laughster ở pulau bidong thì chỉ chính mắt gặp lệ thu. Còn thanh tuyền thì hình như đả rời đảo, nhưng lúc đó nghe người ta nói tên mấy ca sỉ quậy như kim anh, lệ thu, thanh tuyền, băng châu thì đến giờ vẩn nhớ. Còn nếu hỏi chính mắt mình có thấy họ quậy hay không thì thật tình là không haha. Nhưng khi ở trại chuyển tiếp cheras gặp hùng cường và bà vợ nhỏ xíu con và hoàng long thì có thấy
nhớ hồi đó mổi lần có ai đi định cư thì loa chơi bản nhạc Biển Nhớ (khánh ly ca) and/or Nghìn Trùng Xa Cách (thái thanh ca) thật là buồn; oh such wonderful but also sad memories!