(Trích):
Bốn bác sĩ chuyên khoa, 6 y tá tận tình tham gia ca phẫu thuật, để vết mổ không mấy đau đớn và cho thấy tôi quá may mắn khi được chẩn đoán và phát hiện kịp thời. (Hết trích).
Không bàn đến chuyện anh ta (BQ) sang Mỹ để điều trị bệnh....chỉ théc méc nà ở xứ việt+ có rất nhiều tiến sỹ,thạc sỹ bác sỹ tuyên bố đã....tìm và điều trị dứt nọc những chứng bệnh nguy hiểm như ung thư các loại ,những căn bệnh bất trị...trong khi giới y-học thế giới còn đang phải điên đầu nghiên cứu mong tìm được phương pháp trị liệu...thì tại sao không trị cho anh ta (BQ)....mà anh ta phải chạy sang Mỹ xin trị liệu ???...hay nà..."bụt nhà không thiêng"...tiền không đủ chung ???...hay nà anh ta có tư tưởng phản động có ý chê bai bôi xấu ngành y-tế,chê bai bằng cấp nhân tài do nhà nước đào tạo ???...dẩu sao thì chọn sang Mỹ điều trị cũng nà một quyết định khôn ngoan, được đối xữ và trị liệu tử tế....cho nên còn nhăn răng hề hề...nếu là trị liệu ở trong nước thì giờ này....đã là....tứ hoặc... thất tuần rùi....ráng ở lại Mỹ tu thân dưỡng tánh...tránh xa con đường tội lỗi.....