Quote:
Originally Posted by Minhrau
vua Hùng Vương có công lập quốc còn việt cộng có công bán nước vậy mà cũng tưởng niệm cái đách què gì đây
|
Những thằng phản quốc làm lể tưởng niệm nhớ ơn người lập quốc....nghĩ cũng không có gì là khó hiểu,nếu không có Vua Hùng và giòng giống tổ tiên ta ngày xưa đổ xương máu tô điểm và xây dựng nên đất nước VN giàu,mạnh tươi đẹp...thì ngày nay cha ông đám COCC mãi quốc cầu vinh này lấy gì để trao đổi buôn bán với kẻ thù truyền kiếp hán cẩu, hòng cũng cố địa vị,quyền chức,được vinh thân phì gia,và bọn chúng đám con,cháu của bọn này làm sao trỡ thành những cậu ấm,cô chiêu tung tăng ăn chơi vô tư nơi xứ người với đồng tiền mà cha,ông của chúng kiếm được nhờ bóc lột cướp đoạt ruộng đất của dân nghèo ???....nhờ bán đất,biển của tổ tiên để lại cho tàu+???...những thằng tay sai ngoại bang phản quốc thường hay....che dấu sự hèn hạ,đê tiện của mình (như mèo dấu cứt)....thành ra cứ đến ngày giổ tổ Hùng Vương đám phường tuồng,múa rối này được lệnh từ hang ổ chỉ huy dưới danh xưng là Tòa Đại Sứ việt+.....xuất hiện nhảy múa tổ chức rình rang cố tình để .... gạt gẩm,che dấu tội lỗi của đám tay sai tàu+ là cha,ông bọn chúng cùng cái đảng phản quốc CSVN trong nước...và như thế...cứ...."đúng hẹn lại lên"....cứ thế....cứ thế...soạn tới soạn lui cũng chỉ là....để che dấu mặc cảm tội lỗi của đám phản quốc tay sai tàu+....