Thật ra đây là vấn đề cá nhân, tuy nhiên cũng liên quan không ít về vấn đề giáo dục và tư tưởng.
Như tên MB này thì đã nhiều lần dở trò với nhiều người từ trước, và lần nào cũng thoát tội được là vì MB đang sống trong một xã hội đồi trụy, và đồng tiền ngự trị trên tất cả mọi thứ. Đặc biệt là nước CS, chỉ cần chi tiền thì giết người cũng trở thành anh hùng dân tộc như thường.
Một người sống không có quan điểm đạo đức thì chuyện gì họ cũng làm được cả. Nói đến xứ VC ngày nay thì cho dù là những người sống tại nơi đó cũng không thể phủ nhận được những tệ nạn xã hội ngày càng khủng khiếp hơn. Và điều đáng buồn là những tệ nạn này được tiếp diễn là vì có sự bao che của thế lực cán bộ, côn an. Làm quấy chìa tiền là mọi việc suông sẻ, vì thế cho nên người dân không ngại làm chuyện bất hợp pháp, thậm chí là vô lương tâm.
Những hạng người này sống theo một khuôn khổ riêng, và họ không còn thấy đạo đức là điều đáng lưu ý nữa. Họ chỉ muốn được thỏa mãn dục vọng và tham vọng của bản thân mình, và chỉ có thế thôi. Xã hội nơi đó đã đào tạo ra những con người ích kỉ và vô cảm như thế. Và cũng vì thế cho nên cho dù họ đến đâu, họ vẫn có một lối suy nghĩ và hành động tương tự. Một con người bệnh hoạn thì khi đến đâu, họ cũng là một người bệnh hoạn. Đặc biệt hơn hết là những người sống và lớn lên trong chế độ mà cầm quyền là CS.
|