Nực cười thay cho một đất nước hoàn toàn không có tự do và dân chủ thì chính quyền lại đang ẩn náu dưới hình thức của dân chủ và tự do.
Những nước có nhân quyền và tự do thì một khi họ xuống đường sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến chính quyền, và những người trong chính phủ phải tìm đến một nghị quyết chung để giải quyết vấn đề.
Còn CSVN thì sao? Đơn giản và gọn gàng hơn nhiều. Cứ bắt giam, và đàn áp đến khi không còn ai dám biểu tình. Văn minh và lạc hậu có sự khác biệt như thế đó. Văn minh lại không tự dưng mà có, văn minh phải nhờ có trình độ học thức nhất định, nhưng xứ vẹm ngày nay thì học thức chẳng qua chỉ là một nền giáo dục trá hình cho những tội ác của CSVN.
|