Sau 8 năm nuôi dưỡng ước mơ mang phở ‘bảy sắc cầu vồng” xuất ngoại, Nguyễn Thị Thanh Nguyên cùng 3 Việt kiều vừa quyết định chi một triệu USD xây nhà xưởng tại Mỹ vào quý III tới.
Nhà là nhà, mà xưởng là xưởng. Làm gì có cái danh từ "Nhà Xưởng" ở đây. Phở mà 7 màu thì ra là món gì đây? Chỉ nghĩ đến thôi thì đã không muốn thử rồi. Nói đến chuyện mở nhà hàng tại Mỹ mà nguyên liệu thì nhập từ xứ vc. Thử hỏi có ai dám phí tiền đi rước bệnh vào thân không?
Toàn là những ý tưởng ngu si mà ôm mộng bành trướng theo quan thầy TC.
|