Quote:
Originally Posted by Lan-Anh
Khi đã thun rồi thì đồng nghĩa với sự cô độc vì tiệt tự, làm gì còn có family ở đây?
|
Quote:
Originally Posted by Diệt Chó Điên
Đời tôi cuthun nên thân tôi mãi cuthun. Thun rồi thì suốt đời cô độc chứ còn cái chó gì nữa hả mậy?
|
Diệt Chó Điên này fun ghê, vui thiệt nhe... Nhưng Theo tôi biết thì cái đám quan lại THÁI GIÁM ngày xưa ... Cứ đêm đến là có kẻ ra người vào nhộn nhịp, không biết chúng đã muốn làm cái gì?
Còn nữa, nếu thun thì bình thường sẻ có sức đàn (bà) hồi, bà nó, đừng khinh địch!
(có 1 chuyện nhỏ đã xảy ra trong... bàn nhậu ở đây, chúng dân nhậu xỉn, nhéo qua ngắt lại bảo :
- Đồ thứ thun .......
- ĐM mày đưa vợ mày cho tao, sẻ chứng minh cho mày biết rằng tao có thun hay là không?
Thế là bàn nhậu đang lúc vui, đã trở thành ngay... thành "sòng bài Tứ sắc"... hổn độ chưa từng thấy)