Có thiệt ko đây, lời nói này khiến cho con người ta phải suy gẫm... Vì tư-duy luôn đi trước hành động = lời nói!



vậy mà cười cho được.
Đây là những người lao động khó nhọc cố gắng kiếm miếng cơm.... 


- Có , trước tiên tôi/ anh em chúng tôi cười vì cãm thấy vui nhộn cho những cảnh có 1 không 2 so với nơi chúng tôi đang sống. Tất nhiên sau đó là sự trầm tư...
Bạn đã thốt ra lời này tôi nhận thấy rất là hay, và cũng không thấy như thường lệ là bạn sẻ miệt mài hehehehehe. Nếu bạn chịu khó đứng đắn suy gẫm những comment cũa mình sẻ post vào đây before, thì bạn sẻ có thể là 1 người CS đứng-đắn lý tưỡng... mai này nếu bạn có cơ hội "nắm chính quyền", thực thi những ý tưỡng đứng-đắn cũa mình, phục vụ tận tình bà con - thực thi triệt để chính sách hoà giải, thì caole tôi xin hứa sẻ đứng phía sau bạn cùng các bạn hữu, ũng hộ bạn hết mình! Làm được không?
Nếu bạn cố gắng làm những gì tôi nói, việc đầu tiên ko post vào đây những điều tầm phào, không bán rẻ bản thân mình = khinh mạng mọi người xung quanh bạn, nhưng nếu trong Praxis nó quá khó, vượt khỏi khả năng cũa mình thì tại sao lại sẻ phải hối hận? Còn hơn có 1 ngày bạn (sẻ giống như tôi) có thể sẻ ôm đầu bức tóc mà nói với chính mình rằng : - Con bà nó, phải chi mình cố gắng thêm chút nửa thì việc... sẻ ko ra nông nổi này!
Cuộc đời của chúng tôi, những người lưu vong nơi xứ người, ân hưỡng những đặc thù từ nhân tình trước ngưỡng cữa tự do ban phát, cảm thấy tủi thân cho dân tộc VN dưới sự độc tài thống trị của 1 chính quyền mới.
Rất tiếc, đến khi hiểu được thì đã muộn, nhưng cũng không đến nổi quá muộn màng, để anh em chúng tôi có người thì cay đắng kẻ thì nhiệt tình trong lời nói, cuối cùng chỉ là muốn nói với bạn = những anh chị em không cùng lý tưỡng kia : - Hảy Bỏ Đầu Đao Xuống, Lập Địa sẻ thành...những người (CS) nhân từ, khả ái thương dân mến nước! Khó lắm không?
(PS: Nếu hôm nay, ở đây caole sẻ bị ném đá, bạn để lại cái Bô, tôi hứng dùm cho!)