02-19-2016
|
#8
|
|
R6 Đệ Nhất Cao Thủ
Join Date: Jan 2007
Posts: 4,717
Thanks: 6
Thanked 2,981 Times in 1,543 Posts
Mentioned: 6 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 371 Post(s)
Rep Power: 24
|
Quote:
Originally Posted by congluan
(Trích):
*_người Việt có thể chịu đựng được việc bị người ta chửi mà vẫn đứng vào để ăn, vẫn cố mà mua
*_ Người bạn đó cho anh biết rằng, ở Hà Nội, việc nghe chửi mà ăn, nghe chửi để được ăn, ăn vì thích nghe chửi, với một số người đang thành bình thường....
*_“Khi người mua đàn áp được bạn về mặt tinh thần, tức là bị “chặt chém” về mặt tự trọng, thì chẳng mấy ngạc nhiên khi họ bóc lột bạn về mặt tài chính...(Hết trích)
Khi một dân tộc mà người dân đã không còn biết thế nào là:...liêm sĩ... danh dự..tự ái...tự trọng dù bị chửi mắng,bị sĩ nhục vẩn...vui vẻ xem đó là chuyện bình thường,thì...không có gì phải ngạc nhiên khi họ thản nhiên nhìn đất đai, biển, đảo của đất nước đang mất lần hồi vào tay ngoại bang...mà vẩn xem đó là....chuyện bình thường.....đầu óc cùng sự suy tư của họ chỉ là...tranh đoạt miếng ăn...
Thãm thương thay cho một dân tộc xưa nay vẩn kiêu hãnh tự hào đã có một nguồn gốc,một nền văn hóa trãi qua hơn 4.000 năm văn hiến... giờ đã không còn chút tự trọng tối thiểu ...đã đánh mất đi bản chất và lương tri của con người.
Thãm thay,nhục thay cho một dân tộc mà từ cấp lãnh đạo cho đến người dân dửng dưng,vô ưu xem sự tồn tại,sống còn của quốc gia không giá trị bằng...một bát cháo lú....
|
    
|
|
|