(Trích):
Chị cũng là một Việt kiều ở Pháp. Những năm trước, chị "bay qua bay lại" giữa Pháp và Việt Nam, thường thì ở Việt Nam 8 tháng, ở Pháp 4 tháng, (Hết trích)
Thật khó hiểu,không biết con mệ vịt kìu nầy làm cái nghề ngổng gì mà...8 tháng mệ trụ ở VN...còn 4 tháng thì mệ bay về Pháp....4 tháng nầy mệ dzề nước Pháp để làm gì ??? để ăn tiền trợ cấp xã hội của chánh phủ Pháp rồi lại bay dzề VN làm "bà bồ tát".Nếu là như thế thì tội cho dân Tây phải cày còng lưng đóng thuế nuôi thứ loại người vô dụng,vô ơn...mệ nầy đáng "được" thanh tra lao động Pháp sờ gáy,hỏi thăm sức khỏe...nhưng !!!...nếu con mệ nầy " có cơ sở trồng cỏ" bên Pháp thì...Nam mô lạy bà bồ tát...chuyện của...cảnh sát.
Last edited by congluan; 02-01-2016 at 18:02.
|