Không biết cs Phi Nhung rời Vn lúc mấy tuổi mà khi trở về Vn thì thay đổi rất nhiều…Đi đâu cũng hỏi cái này cái gì….con này là con gì….Câu chuyện kể về cs Phi Nhung 1 lần đi xe xuống miền Tây, trên đường đi cô hay hỏi tài xế cái này cái gì, con này con gì…đến khi tài xế trả lời hơi bị nhiều nên nổi nóng….Đến lúc này cs Phi Nhung thấy con trâu bên đường liền hỏi ông tài xế con này con gì? Tài xế đang nổi nóng nên trả lời con này mà còn ko biết…con này là con …ặc và từ đó cs Phi Nhung ko hỏi nữa…
Cs Phi Nhung trước khi về Vn hát thì bị các ban nhạc tại hải ngoại tẩy chai vì khi lên hát thì ko biết cs Phi Nhung hát rớt hay ban nhạc đánh rớt…nhưng là cs thì mình fải nhỏ nhẹ với ban nhạc thì ban nhạc sẽ chơi đàng hoàng cho mình…nhưng ngược lại cs Phi Nhung sợ quên với khán giả nên quay lại chửi thề vào ban nhạc…cs Phi Nhung nói ban nhạc đánh như…ặc nên kể từ đó ban nhạc hải ngoại tẩy chai ko đánh cho cs Phi Nhung nữa…Ngọc Trác chơi guitar, Đức (lùi) đánh trống…Sỹ Dự chơi keyboard hôm đó…Nếu muốn biết chính xác thì hỏi những người chơi nhạc này xem mình có nói quá ko….
|