Dù không ưa vc, nhưng nếu cái gì họ làm tốt tôi cũng mừng cho quê hương VN mình. Ví dụ như năm 2010, khi thấy họ show cảnh sa lộ SG - Trung Lương, tôi rất xúc động vì ít ra dân Việt đỡ nhục so với láng giềng. Ai dè, mới có "thông xe" được vài tháng, người nhà ở VN kêu trời vì sa lộ này nó ăn vỏ xe kinh hồn, tuổi thọ giảm xuống 50%, hỏi ra mới biết là mấy cha xử dụng công nghệ các nước xứ lạnh, mà VN có bao giờ đổ tuyết đâu mà cần làm nhám đường như thế? Lại bệnh ngông thích chơi nổi. Sau đó là ổ gà, ổ vịt, ổ voi và cả ổ khủng long xuất hiện. Ôi thôi, chỉ được caí mã giống ở nước ngoaì mà thôi, còn chất lượng thì miễn bàn, như vậy là các quan môĩ người bỏ túi cũng khẳm chứ không ít. Thảm trạng này sẽ chất dứt khi naò trên quê hương VN không còn bóng cs mà thôi, period.
|