Làm từ thiện là 1 điều rất tốt. (Xin lỗi, hễ cứ nhắc tới từ thiện là tôi lại nổi cơn "tam bành lục tặc" ra, muốn kêu réo cả họ nhà thằng Nguyễn Tấn Dũng ra chửi cho nó hả dạ, vì chưa bao giờ nghe tin thằng chó đẻ này làm từ thiện bao giờ cả. Tổ cha nhà nó).
Trở lại vụ từ thiện của mấy ông bà này. Quý vị bên Anh quốc cũng như Mỹ Quốc khi trở nên giàu có đều nghĩ tới làm từ thiện., Rất tốt, rất đáng hoan nghênh và rất quý, nhưng...quý vị có ai bao giờ nghĩ điều mình làm là...không đúng không?
Quý vị tỵ nạn Cộng Sãn được Mỹ hoặc Anh giúp đỡ, rồi khi giàu có, lại đem tiền về Việt Nam để giúp đồng bào nghèo. Nghe thoáng qua thấy được, nhưng...không được tí nào cả.
Giúp đỡ người nghèo ở Việt Nam là BỔN PHẬN CỦA BỌN CHÍNH QUYỀN ĂN CƯỚP Ở VIỆT NAM, không phải là bổn phận của người Việt quốc gia mình bên Mỷ hay bên Anh. Quý vị làm như vậy bọn thằng Nguyễn Tấn Dũng sẽ bảo nhau: "Kệ mẹ bọn dân nghèo, đã có nhiều thằng ngu bên Mỹ, bên Anh chúng nó ăn cứt của thằng Hồ nên ngu muội đem tiền vể nuôi dân nghèo rồi, mình cứ tham nhũng rồi gửi tiền bên Thuỵ Sĩ, hễ có mất nước, là vác quần chạy, tội gì!"
Vả lại, quý vị có nghĩ là dân chúng và chính quyền Mỹ cũng như Anh rất bất mãn khi biết rằng cưu mang quý vị để rồi khi quý vị khấm khá lên, lại đem tiền về Việt Nam (VN). Quý vị muốn làm từ thiện để "tích đức" cho con cháu? tại sao không từ thiện ngay từ trong nhà mình? Nước Mỹ cũng như nước Anh còn rất nhiều người nghèo cơ mà? Tại sao không mở tiệm ăn FREE cho người nghèo ngay tại Mỹ hay Anh quốc? tại sao không mua xe hơi rồi chở FREE cho người nghèo ngay tại Mỹ hay Anh quốc?
Tôi nghĩ đó là những hành động "ăn cháo, đái bát"
Thẳng Cộng Sản Việt Nam đáng lẽ suy sụp từ lâu rồi, nhưng quý vị đã góp 1 bàn rất đắc lực giúp cho cái chế độ của bọn Cộng Sản chó chết đứng vững bấy lâu nay. Tôi chắc chắn nếu quý vị đừng ngu muội thằng Cộng Sản VN chết từ lâu rồi. Hãy tỉnh dậy đi quý vị ơi.
|