Nữ nhạc sĩ đã có một trải nghiệm không mấy vui vẻ khi đi trên đường phố Sài Gòn. Cô cho biết, không chỉ bị cướp túi, cô còn bị đẩy ngã, đập đầu vào ô tô. Cùng đọc để biết thêm thông tin chi tiết nhé
Nhạc sĩ phương Uyên đã chia sẻ lại sự việc trên trang cá nhân facebook: vào 17h ngày 29/11 khi từ nơi mua đồ quay trở về xe ôtô trên đường Nguyễn Chí Thanh, gần bệnh viên Chợ Rẫy (TP HCM), chị bất ngờ bị cướp tấn công.
Khi đó, Phương Uyên chỉ nghe tiếng rú ga, tên cướp chồm xe lên lề nắm sợi dây xích của túi xách và giật mạnh, khiến chị đập đầu vào cửa xe. Chưa cướp được túi xách, hắn lại tiếp tục giật mạnh thêm lần nữa khiến chị đập đầu xuống đường. Nữ nhạc sĩ chia sẻ rằng vụ cướp có lẽ suốt đời sẽ ám ảnh chị: "Chuyện xảy ra không đầy một phút. Tôi còn chẳng nhìn được gì, chỉ nghe mọi người nói tên cướp ăn mặc rất lịch sự, đứng sẵn ở gốc cây như chờ ai đó".
Toàn bộ chia sẻ của Nhạc sĩ Phương Uyên:
"Quá nhanh, quá nguy hiểm !
5h chiều đi mua đồ thờ cúng ở đường Nguyễn Chí Thanh gần Chơ Rẫy, đậu xe sát lề, từ xe vào tiệm là lề đường không tới 2m, sau khi trả tiền có tới 5 người bán hàng cùng đưa đồ ra xe, có nghĩa bao nhiêu đó người cũng choáng hết lề đường ,mình đeo 1 túi nhỏ dây xích chéo vai,bước ra xe bên lái phụ, mở cửa đặt 1 chân lên xe, tên cướp chờ sẵn ở đâu đó..chỉ nghe tiếng rú ga,hắn chồm xe lên lề nắm sợi dây xích giật mạnh, đầu bên phải của mình va vào cửa xe, hắn kéo lê , mình loạng choạng ngã phịch xuống, túi vẫn không đứt nên hắn giật một phát nữa thật mạnh làm mình bật ngữa, đầu mình đập xuống mặt đất( âm thanh này có lẽ suốt đời sẽ bị ám ảnh bởi nó )túi xách chỉ đứt 1 bên, hắn mất thăng bằng bỏ chạy, chuyện xãy ra không đầy 1 phút,mình còn chẳng nhìn được gì, chỉ nghe mng nói tên cướp ăn mặt rất lịch sự, đứng sẵn ở gốc cây như chờ ai đó..
Dù đã được đưa đi bệnh viện chụp CT nhưng vẫn phải theo dõi,giờ tự nhiên có 2 cái trứng gà mọc trên đầu, cổ thì in luôn sợi xích , người thì ê ẩm.
Gần cuối năm bọn Cướp rất manh động và liều lĩnh , mọi người phải cẩn thận, mất đồ lại còn nguy hiểm đến tính mạng, chỉ có 3 bước chân ra xe mà nó cũng có thể hành động, quá nhanh! Quá nguy hiểm!"
VietBF©Sưu Tầm