Ai cũng biết là chẳng riêng dân TC có những hành vi thiếu văn minh, vô ý thức và thậm chí là mất lịch sự. Dân VC cũng thế, và những hành vi của đám dân VC không khác gì mấy với dân TC.
Vào những tiệm ăn mà dân VC hay gọi là ăn bao bụng sẽ thấy cảnh huyên náo đến...rợn người. Nhìn cảnh mà đám dân này cầm dĩa trên tay chờ chực món ăn vừa mang ra là nhào đến như giành giựt như ngày Black Friday.
Tay thì xúc lất xúc để, miệng thì hô hào người thân đi lấy món khác thật là không còn gì để nói. Ăn bao nhiêu không cần thiết, trước mặt mỗi người ít nhất có hai dĩa, thậm chí còn hơn như vậy nữa.
Vào những ngôi chợ của người Mỹ thì cũng thấy không ít cái đám dân VC này. Quần áo của người ta có nhãn hiệu và có để size rõ ràng thì không coi. Cứ lục tung cả lên rồi quăng ra khắp nơi. Ngôn từ vẹm thì phát âm như cái loa phường, mặc kệ chung quanh là ai họ cứ tha hồ mà xử dụng "Sư Tử Hống".
Đám dân này vào vườn Hồng thì thật là hỡi ôi. Hoa là để ngắm, nhưng mà đám này cứ tha hồ....bẻ Ho rồi tặng cho nhau. Hậu quả ra sao thì không biết nhưng đây là những hành vi không ý thức. Có những nơi người ta cắm bảng xin đừng đi trên cỏ thì lại thấy cả đám dân VC ngồi cày thoải mái trên bãi có. Ăn uống xong thì rác cứ thải ra ngay trên bãi có của người ta.
Vào những nơi công cộng như Bộ Di Trú hoặc DMV mà gặp cái đám dân này thì còn mệt mõi hơn nữa. Coi như có bao nhiêu công lực thì chúng dồn hết vào mồm và cứ thao thao bất tuyệt bằng từ ngữ của Vẹm. Mặc kệ ai liếc,, ai ngó, ai nhìn....chúng vẫn cứ oang oang làm nào loạn cả một khu. Kêu đến số thì không nghe, đến khi qua vài số rồi thì lên phàn nàn. Khổ nổi là người ta nói gì nó không hiểu rồi phải cứ lập đi lập lại nhiều lần. Còn quá nhiều việc điển hình để hình dung về bọn người này. Mực cũng không đủ để tả cho hết.
Ôi thôi, nói chung là TC hay VC gì thì chẳng khác nhau là mấy. Đều là cái đám vô học thức nhưng lại thích cho thiên hạ để ý. Tụi này đều là bọn "Nhứt Cư" cả.
|