Quote:
Originally Posted by kuti
Ừ , muốn quãng cáo cái gì vậy tác giả ??? nếu quãng cáo mẫu người thì theo tui được biết có nhiều hay hơn ông này nhiều , theo tui có 2 mẫu người nên quãng cáo " vượt khó " phải nói đến , những người vượt biên , và 1 số người sau khi cộng sản chiếm lấy miền Nam , họ sống ra sao thì chắc ai cũng hiểu , họ có nhà khổng , có cơm ăn không? có đất để tự làm lấy không ? có tiền không? gia đình phân tán , chết chóc mỗi người 1 nơi....tui dám chắc ông này gia đinh `lành lặn...được hưởng chế độ cộng sản khi chỉ điểm....và từ đó có miếng đất rùi tự phát huy....ông này giống như những ca sĩ tràn ngập Bắc kỳ bây giờ ở vn , dù hát dỡ nhưng được cái có tiền có quyền thế.....90% ca sĩ hiện tại VN là Bắc Kỳ
|
Rất đúng, tôi không hiểu người miền Nam nghĩ gì, khi mà đa phần các công việc quan trọng, các chức vụ then chốt trong miền Nam toàn do bọn ngoài Bắc vào đè đầu cưỡi cổ nắm hết. Nếu tôi không lầm, thì ngay cả mấy thằng nhãi con "Côn an phường" đều là bọn ngoài bắc vào nắm quyền không à. Hình như bọn thằng Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Phú Trọng ngoài Hà Nội sợ không kiểm soát chặt chẽ được niềm Nam nên chúng nó cho bọn ngoài Bắc vào (bọn này như người máy, bảo đâu làm đó, và tuân theo bọn Cộng Sản Ha Nội tuyệt đối.)
Mấy con đượi "ca sỡi" và mấy thằng ma cô "hát lời" trong Nam đều là bọn chết đói từ ngoài Bắc vào kiếm sống không à. Từ con Hà Kiều Anh, con đỉ Maya, Lệ Quyên, Hồng Nhung, v...v... chúng nó toàn là lũ chết đói vào miền Nam kiếm ăn không à.