Ừ , hôm trước đọc rất nhiều báo , nói là TQ run sợ khi Mỹ điều tàu tuần tra " khủng " tới biển đông .....lúc đó TQ chưa xây xong đảo....và khi TQ run sợ , nó xây xong luôn , và đem vũ khí và internet 4g lên đảo luôn , và nó cũng không quên điều số tàu chiến áp sát Alaska ngắm cảnh luôn....hôm nay nó lại run sợ , chuẩn bị xây thêm đường bay....rõ ràng là báo chống cộng nói quá lố , khiến người đọc hiểu sai sự thật ngôn từ " run sợ " là thế nào, cách viết bài của mấy ông chống cộng không khác nào Vẹm , dùng ngôn từ nghe chát chúa , chẳng hạn : choáng , hoành tráng , khủng , run sợ , chóng mặt ,tan chảy , nổ tung...v...v...còn giới cán ngố chính trị thì dùng , bám trụ , vĩ mô ,đồng bộ , thể chế...v..v..v....khi ến dân chúng trong nước đéo hiểu Vẹm nói gì....tại sao không dùng những ngôn từ có sẵn dễ hiểu , để người đọc không hiểu sai ý nghĩa của bài viết hay phát biểu?
|