Dân tị nạn này là sướng rồi, tìm đường đi không đến nơi được thì quay về nhà làm ăn tiếp, đợi đi nữa, chết còn xác thì gọi người nhà ra nhận.
Chứ thuyền nhân VN bị cướp trong nước, cướp ngoài nước, chết là biệt tích, bị bắt là tù, tài sản nhà cửa thì mất, tương lai mịt mù.
Thuyền VN chìm đầy ngoài biển, xác trẻ em sơ sanh cho đến 2, 3, 5, 7, 10 tuổi... xác cụ già 70 trôi lềnh bềnh. Rồi rã ra cho cá ăn.
Đi định cư xong thì người VN cũng không chửi mắng quốc gia chứa mình, có bao nhiêu người VN còn tìm cơ hội tỏ lòng biết ơn.
Chứ dân này sống nước ngoài thì chửi Mỹ, chửi tây phương, rồi gửi tiền về cho ISIS.
|