Khổ thân một người đàn ông Trung Quốc bị một gã trai yêu đơn phương vợ mình đánh ghen ngược đến thê thảm, máu chảy be bét. Thế mới biết thế giới ngàn chuyện lạ. Không đâu đi yêu vợ người ra rồi nhảy vào đánh người ta như vậy. Chuyện bỉ ổi này chắc chỉ xảy ra ở Trung Quốc mà thôi.
Cách đây ít ngày, vào một buổi tối, ông Diêu Sinh (57 tuổi) chuẩn bị bước vào xã khu khai phá kỹ thuật kinh tế Thiên Kinh (Giang Tô, Trung Quốc) để về nhà thì bỗng đâu nhảy ra một người đàn ông lạ mặt, xông vào đánh ông tới tấp. Người lạ kia xem ông như bao cát để trút giận nên xuống tay rất mạnh. Ông Diêu Sinh bị đánh bất ngờ không kịp trở tay nên chỉ lấy tay che chắn và ở thế bị động chịu đánh. Người lạ kia vừa đánh ông, miệng liên tục nói: “Mày không nên lấy vợ mày!”, “Vì sao mày dám lấy cô ấy?”,... càng khiến ông không hiểu đầu đuôi thế nào.
Chỉ một lúc sau, vụ ồn ào này đã thu hút sự chú ý của mọi người. Sau khi thấy có người đến can, lại báo cảnh sát, người lạ kia mới chịu dừng tay bỏ đi. Bà Tân, vợ ông Diêu chạy đến nơi thì chứng kiến cảnh chồng bị thương nặng ở đầu, khắp người chảy máu be bét.
Theo bà Tân, người đánh chồng bà rất có thể là một gã đàn ông họ Dương. Bà quen tên này chưa lâu, nhưng hắn ta lại cuồng dại theo đuổi bà rất quyết liệt, khiến người phụ nữ ở cái tuổi sắp “lên lão” rồi cảm thấy dở khóc dở cười. Bà đã kiên quyết từ chối nhiều lần, không ngờ tên kia lại làm ra chuyện như vậy.
Qua điều tra, cảnh sát xác nhận tên họ Dương kia từng nhiều lần uy hiếp bà Tân, ép bà ly hôn với chồng để lấy hắn, nếu không sẽ đánh chồng bà. Sau vụ “đánh ghen ngược”, tên Dương đã bỏ trốn. Hiện, cảnh sát đang phát lệnh truy tìm để bắt hắn về điều tra.
therealrtz © VietBF