Theo nguồn tin từ Cục Hải quan, những sự nhầm lẫn như thế này vẫn xảy ra thường xuyên tại các phi trường quốc tế.
Đúng là nhảm nhí. Không có một phi trường quốc tế nào mà để là SaiGon City hết. CSVN làm gì có chuyện mang cái tên SaiGon ra để đưa lên bảng của những phi trường nước ngoài. Vã lại tất cả hàng hóa gởi về VN cũng không ai để SaiGgon bao giờ. Viết vào để hàng không bao giờ tới à?
Còn bảo chuyện công nhân bốc vác nhầm lẫn lại càng ngu hơn nữa. Hàng hóa thì phải có người kiểm hàng thì mới biết là từ đâu gởi, và thuộc về nơi nào. Người kiểm hàng tất nhiên phải có kinh nghiệm. Làm gì có chuyện nhầm lẫn kiểu như vậy.
Thật ra thì bọn này muốn trả đũa Singapore đã cấm VC xuất khẩu gái điếm sang nước họ. Vì thế chúng cố tình giam lại mớ vũ khí này thôi.
Chỗ lạ là tại sao tụi VC bất cứ lúc nào, khi nào và nơi nào chúng cũng có thể bịa ra chuyện để......có.
|