Tôi là giáo viên và có một cô con gái năm nay 16 tuổi. Tôi rất an tâm vì đã chuẩn bị cho con mình những hành trang cần thiết trong cuộc sống. Tuy nhiên có một điều đáng nói là khi con gái bước vào tuổi dạy thì, làn da bỗng trở nên xấu xí vì có quá nhiều lông mọc khắp người, đặ biệt là cổ tay và cổ chân. Từ đó mà con bé cũng trở nên bị trầm cảm và tự ti khiến vợ chồng tôi cũng đang rất phiền lòng.
Nhưng thật may mắn là tôi công tác tại UBDT nên cũng biết khá nhiều người dân tộc. Một lần nhà tôi có đón một đoàn khách người Dao, trong đó có một chị tên là Sùng biết chuyện này nên đã mách cho tôi một phương pháp khá hay.
Thành phần:
- Một cuộn chỉ,
- Ít lá bưởi,
- Một ít tro bếp
Cách làm:
Bắc chảo lên bếp, đổ tro vào và rang cho nóng lên, khi tro nóng chị lại bỏ thêm lá bưởi vào. Sau đó chị đổ tro nóng cùng lá bưởi vào một miếng vải mỏng, chườm lên cổ tay con gái tôi chừng mười phút. Khi chị bỏ cái “túi chườm” kỳ lạ ra, tôi thấy rõ lớp lông ở cổ tay con tôi dựng lên trông rất sợ, sau đó chị lấy chỉ xe lên chỗ vừa chườm ấy. Thật kinh ngạc, những sợi lông cứ thế bị bật tung, làn da trắng muốt ngày nào của con tôi lộ ra một cách kỳ diệu.
Hai hôm sau, con gái tôi reo lên khi thấy cổ tay mình vẫn trắng nõn, lớp lông bị chị Sùng tẩy không mọc lại. Khỏi phải nói mẹ con tôi mừng thế nào, và ngay ngày hôm đó chúng tôi “thực hành” như những gì chị dạy, lớp lông kỳ quái ấy bị tẩy sạch, trả lại làn da trắng nõn tuổi trăng tròn cho con gái tôi.
hoalyly@vietbf sưu tầm