Tụi này học người ta viết truyện trinh thám, nhưng cấu kết thì lại quá......xàm.
Năm 1978 thì người dân được phép hay có khả năng để đi máy bay từ Đà Nẳng vào Sài Gòn rồi à?
Đây là những năm cùng cực nhất đối với người dân. Vùng kinh tế mới thì mọc lên như nấm. Cứ một khoảng thời gian thì bị chiến dịch đổi tiền. Kinh tế gia đình gần như kiệt quệ. Có chút của cũng phải dấu thật kín thì ai có khả năng mua vé máy bay đi du lịch đây? Cửa phòng lái mà bị bắn xuyên qua thì chắc cửa này làm bằng giấy quá.
Một đám anh hùng rơm nói chuyện tào lao. Chệt nó đang chiếm từng tấc đất mỗi ngày thì chả có thằng nào dám làm anh hùng cả.
|