Một người phụ nữ đang hứng chịu nhiều đau đớn sau phẫu thuật thẩm mỹ, đặc biệt ở vòng 3. Do phẫu thuật quá nhiều, vòng 3 của cô trở nên “nát bươm” không thể cứu chữa. Lời cảnh tỉnh cho ai thích phẫu thuật thẩm mỹ

Heidi Faulkner từng bị béo phì và năm 2007, cô đã phẫu thuật dạ dày với số tiền 8.500 Bảng Anh (khoảng 290 triệu đồng). Trong 3 năm, cô đã giảm được nửa trọng lượng cơ thể. Tuy nhiên, phần da hông và mông của cô bị nhăn nheo chảy xệ.

Bà mẹ trẻ đã tìm đến phẫu thuật thẩm mỹ với hi vọng vòng ba căng tròn hơn
Cô tâm sự: "Tôi nghĩ rằng, tôi sẽ không bao giờ có thể đi nghỉ mát và mặc bikini, như tôi đã mơ ước. Vì vậy, tôi bắt đầu xem xét phẫu thuật thẩm mỹ ở nước ngoài với chi phí rẻ hơn". Cô đã đến Cộng hòa Séc để phẫu thuật bụng và đùi với giá 4.100 Bảng Anh (khoảng 140 triệu đồng). Kết quả khá tốt nên khoảng một năm sau đó, cô tiếp tục quay trở lại phẫu thuật mông với giá 2.100 Bảng Anh (khoảng 71 triệu đồng).
Tuy nhiên, kết quả không như mong đợi, việc phẫu thuật đã khiến
vòng ba cô rất xấu xí với hai vết sẹo chéo lớn. Heidi, 36 tuổi chia
sẻ: "Có hai vết sẹo khá lớn ở ngay trên mông tôi như thể cá mập
cắn một miếng to. Tôi đã rất đau đớn và không thể ngồi"...

May mắn thay, Heidi đã tìm đến bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ Patrick Mallucci tại Anh để chính sửa lại vòng ba hỏng.

Hiện Heidi Faulkner đã được sửa lại vòng ba hỏng và đang hồi phục. Cô
đưa ra lời khuyên: "Tôi muốn cảnh báo mọi người phải suy nghĩ rất
cẩn thận về việc có nên phẫu thuật ở nước ngoài".
VietBF © Sưu Tầm