| 
 
			
			Theo câu chuyện của bà già khó tính này thì nghe qua cũng chướng tai thật. Tuy nhiên là vì cô em dâu của bà mới sang Mỹ nên cũng còn có thể hiểu được. Ở chỗ của tôi làm cũng có một cô, mà cô này đã định cư ở Mỹ hơn 20 năm rồi chứ không mới gì nữa. Cô này lúc nào cũng ủng hộ hàng VN. Cho đến hành khô cũng phải là loại nhờ người ta mang qua từ VN.
 Cái ngộ nghĩnh nhất là cô này không thích ăn Cá, nhưng nếu có người trong gia đình về VN là cô nhất định phải nhờ mua Cá sang mới ăn. Nói chung cái gì mà có dính dáng đến VN là cô ta thích. Cũng có đôi lần một vài người chọc ghẹo bảo rằng cô ta yêu VN hay la yêu VC, và thế là có chuyện cãi nhau.
 Qua mẫu chuyện trên thì chuyện của cô em dâu cũng có thể được xem là chưa đến nỗi nào. Có lẽ cho cô ta thêm một vài năm nữa thì khẩu vị và cách nhìn sẽ khác hẳn đi, bởi vì cô ta bị vấn đề "Eo Hẹp Kiến Thức" trầm trọng thôi.
 |