View Single Post
Old 05-06-2015   #6
nguoidan
R7 Tuyệt Đỉnh Cao Thủ
 
Join Date: Apr 2011
Posts: 9,488
Thanks: 0
Thanked 379 Times in 298 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 28 Post(s)
Rep Power: 24
nguoidan Reputation Uy Tín Level 6
nguoidan Reputation Uy Tín Level 6nguoidan Reputation Uy Tín Level 6nguoidan Reputation Uy Tín Level 6nguoidan Reputation Uy Tín Level 6nguoidan Reputation Uy Tín Level 6nguoidan Reputation Uy Tín Level 6nguoidan Reputation Uy Tín Level 6nguoidan Reputation Uy Tín Level 6nguoidan Reputation Uy Tín Level 6
Default

Thằng Nguyễn phương hùng này ngày xưa đi lính Biệt động quân của VNCH, qua Mỹ nó cũng thuộc thành phần cầu bơ cầu bất, công việc chẳng ra gì, cuộc sống không khá, suốt ngày chậy rông như chó dái. Vợ nó là ca sĩ (cũng không có tiếng tăm gì) Lệ hằng, thỉnh thoảng cũng được mời đi hát kiếm tiền (cũng chỉ vì người ta nghĩ tình đồng hương) nên cũng có đồng ra đồng vào.
Đang khi vừa thất nghiệp vừa đói rách, thằng này được bọn báo Vietweekly (thành phần bưng bô Việt cộng quậy phá cộng đồng VN hải ngoại) cho tham gia vào nhóm bưng bô liếm đít để kiếm chút cháo. Để tỏ lòng khuyển mã thằng này hăng hái chửi bới những người chống công, lòn cúi bọn tổng lãnh sự Việt cộng ở San francisco mong được thí cho mớ tiền. Nó cũng tưởng đời bưng bô liếm đít từ nay sang trang, ai ngờ bọn Vietweekly bị cộng đồng đập cho tơi tả, tan hàng. Tờ báo bây giờ chỉ còn vỏn vẹn vài trang, năn nỉ người khác đọc cũng không ai thèm. Bọn Vietweekly rã đám, thằng thì trốn nợ chậy về VN, thằng thì vợ bỏ đuổi ra đường cũng chậy về VN lê lết kiếm ăn vì ở Mỹ không còn đất sống. Thằng thì bám váy con vợ hờ, ngày ngày giật quần áo, nấu cơm để con đó cho ăn ngày hai bữa, sáng cho ly cafe, cuộc sống nhục hơn con chó ghẻ lang thang. Vợ thằng Hùng từ ngày đó không ai dám mời nó hát (người ta sợ dây với hủi) nên cũng trả tơi rồi.
Trong đám theo đuôi bọn Vietweekly bưng bô liếm đít Việt cộng còn một thằng cứ bô bô cái mõm nhận là nhân sĩ, bây giờ mất chủ sáng sáng lượn lờ ở quán Zen khu Bolsa như một con chó dại, thấy ai là xà vào chầu chực như một con chó chực xương.
Còn ai muốn biết rõ hơn nữa, tôi sẽ kể thêm.
nguoidan_is_offline   Reply With Quote
The Following 2 Users Say Thank You to nguoidan For This Useful Post:
speedjet (05-07-2015), Tia_qthinh (05-17-2015)
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.09325 seconds with 10 queries