Thằng thun nó nói cũng đúng 1 phần chứ không sai. Những thằng giàu xụ ở VN đều là cán bộ đảng viên. Còn dân thường mà giàu thì hôm trước hôm sau đã bị côn an gõ cửa và quăng cho caí tội phản động >> "tịt" thu tài sản, xong. Vì là cán bộ cho nên chúng gom hết tiền của tham nhũng được tuồn ra nước ngoài cho con cháu chúng làm caí foundation coi như cửa sau. Còn bản thân bọn chúng từ U50 and up, ở VN làm cha thiên hạ, tha hồ cắt cổ hút máu dân đen không sướng hay sao mà qua đây? Có thằng vc Trường Sơn nào mà có ăn học đâu? Qua đây bốc kít ăn như qthun chứ làm cái chó gì? Điển hình là đồng chí 3 ếch, ở VN dùng vòi bạch tuộc hút hết những gì mà nó hút được , sau đó tuồn qua đây cho con gái rượu ... Túm lại: khổ nhất vẫn là dân đen VN, khổ nhì là lũ 5B hết kít để ăn khi thấy 3 ếch xách quần chạy. Kết: tài sản chạy vào nước Mỹ, DONE. Hiểu chưa thun?

:hafppy :