Không riêng gì người Việt Quốc Gia mà mọi người đều thấy được sự đồng cảm của triệu triệu con tim của người Việt trong nước. Và gần đây nhất mọi người đều thấy được hình ảnh của gia đình ông Nguyễn Trung Can. Nhìn hình ảnh của một cậu bé hiên ngang hô vang những khẩu hiệu "Đả Đảo Cộng Sản" thì mọi người trên Thế Giới nghĩ gì?
Những sự mất mát từ 40 năm qua không chỉ là người Việt tị nạn CS, mà là một sự mát chung cho dân tộc Việt. Trừ ra những tên "Mặt Người Dạ Thú" thì có ai không căm thù VC? Tuy nhiên họ vẫn là những người thấp cổ, bé họng. Họ luôn mong mõi và ước mơ lật đổ chế độ Đảng trị này. Điều đáng tiếc là họ đã bị VC làm cho nhục chí, và không có khả năng vùng lên qua sự đàn áp dã man và tàn độc của VC.
Nhưng rồi một ngày không xa, khi sự nhận thức của người dân về CSVN ngày càng rõ rệt thì họ sẽ không từ nan cho dù hy sinh bản thân để đổi lấy ấm no, tự do và hạnh phúc cho thế hệ sau
|