Mình thì chả khi nào nghĩ đến chuyện về xứ Vẹm. Tuy nhiên chuyện nghe được thì cũng không ít. Có rất nhiều người nước ngoài, có lẽ là vì lý do khá "Đặc Biệt" cho nên họ hạ cánh đến xứ Vẹm. Điều đầu tiên họ làm là thủ tiêu toàn bộ giấy tờ tùy thân, và như thế thì xuất xứ của họ chẳng ai biết.
Từ đó họ sống thành bầy, thành đàn với nhau và lâu ngày thì bỗng dưng ở Sài Gòn lại có khu phố Tây. Nhóm người dân da đen thì chuyên nghề phục vụ cho những bà sồn sồn, nhất là những mụ có tiền nhưng lại thiếu tình....dục. Những mụ vợ cán bộ và đại gia thường là những thân chủ trung thành của đám này. Chồng thì lo đàn điếm bên ngoài, về đến nhà thấy con Khỉ già là vào phòng tắm ói cho đã rồi đi nhậu tiếp. Mấy mụ vợ phòng không gối chiếc nên cũng bắt đầu bỏ ăn lạp xưởng mà tập ăn súc xích.
|