Quốc hội Pháp vừa thông qua một bộ luật cho tới nay chưa thấy ở nơi nào khác trên thế giới này có được. Bộ luật mới này chẳng khác gì lời tuyên chiến với trào lưu nhịn ăn cho gầy người và coi hình ảnh cơ thể gầy gò nhiều xương ít thịt là biểu tượng cho sắc đẹp của con người.
Theo những vị dân biểu Pháp, ở nước này hiện có từ 30.000 đến 40.000 người gầy gò như thế. Tuy nhiên, họ thật ra lại không phải là đối tượng chính của bộ luật mới này. Mục tiêu tấn công của quốc hội Pháp là thế giới thời trang, ngành công nghiệp thời trang và diện người mẫu. Theo bộ luật này, các hãng thời trang hay môi giới người mẫu sử dụng người mẫu với thân thể gầy gò sẽ bị phạt tù và tiền, thời gian tù có thể đến 6 tháng và mức phạt tiền từ 75.000 Euro. Những ai cổ súy cho nhịn ăn hành xác để thân hình trở nên gày gò cũng bị phạt tù và tiền, mức độ tù thì vẫn như trên, nhưng mức phạt tiền có thấp hơn. Bộ luật này cũng yêu cầu chính phủ Pháp, mà cụ thể là Bộ Y tế, phải ban hành chỉ số tiêu chuẩn về số đo cơ thể con người để xác định ai có thân thể bình thường và ai thuộc diện gày gò mà bộ luật mới sẽ xử lý đến.
Theo các vị dân biểu Pháp, tuyên chiến với chuyện nhịn ăn cho gầy người là vì sức khoẻ của con người, hạn chế tác động của việc thế giới thời trang sử dụng người mẫu gầy gò khích lệ những người khác noi theo. Như thế có nghĩa là các vị dân biểu lo thay cho chính những người gầy gò hoặc muốn được trở nên gầy gò. Tuy nhiên, nhìn về phương diện pháp lý thì dụng ý tốt và cao thượng này của họ lại là phân biệt đối xử. Pháp hiện là quốc gia đầu tiên và duy nhất trên thế giới phân loại dân chúng thành diện gầy gò và loại bình thường như thế, trừng phạt việc tuyển mộ và sử dụng người thuộc diện bị coi là gầy gò. Người Pháp và cả thế giới bên ngoài không thể không tự hỏi làm như thế thì các nhà lập pháp ở nước này đã quá đà đi quá xa hay quá chu đáo và chu toàn?
VietBF© Sưu tập