Quote:
Originally Posted by NongDan
nhục vì con cái...
|
Bác cho mình góp chút ý kiến thô thiển nhé...xin cám ơn trước.
Theo mình đây là "vấn đề" của đứa con....không phải của cha mẹ....nhiều chuyện còn nhục hơn đó là cha,mẹ ngày xưa đã từng trốn chạy trối chết đám việt cộng....sang xứ người định cư với danh nghĩa là thuyền nhân tỵ nạn chính trị...bây giờ lại trở cờ....nhổ rồi lại liếm...vác cái mặt mo "làm vịt kìu" quay trở về nước đú đởn ăn chơi...những loại người nầy mới thật là ...NHỤC...NHỤC khi phải hèn hạ khép nép,sợ hải bước qua cửa hải quan,phải dạ vâng với những kẻ mà ngày xưa mình khinh ghét,xa lánh....làm cha,mẹ như những loại người này thử hỏi có tư cách gì để dạy bảo con cái của họ....đó mới là...NHỤC ...nhưng những đứa con của họ cũng đâu dám nói là NHỤC....vì cha mẹ...nếu khuyên can không được thì...chỉ đành chịu thôi

:hands hake: