Chuyện này ở xứ VC cũng rất là thường. Có một anh bạn chuẩn bị về VN để rước cô vợ chưa cưới sang Mỹ. Thật không may ông cụ thân sinh lại qua đời vào 2 tuần lễ trước. Anh ta phải bay gấp về để lo tang lễ cho ông cụ. Trong lúc tang gia bối rối thì người em cô, cậu đưa cái phone có đoạn trò chuyện của cô vợ chưa cưới với mọi người cho anh ta xẹm Xem xong anh chàng không biết cười hay khóc lúc đó luôn.
Đại khái là có vài người bạn nghe tin buồn nên gởi lời chia buồn qua text chat. Cô dâu tương lai cũng tỏ ra khá lịch lãm về cách giao thiệp và thay mặt chồng tương lai trả lễ mọi người (Group Chat) bằng một câu khá ngoạn mục "Xin cám ơn mọi người đã quan tâm và chia buồn cùng gia đình. Cũng hên là ba của ảnh chết chứ không phải là ba của mình".
Mọi người có thể đoán xem kết cuộc như thế nào nha?
|