Cục Xuất bản, In và Phát hành gửi công văn yêu cầu NXB Kim Đồng thẩm định lại nội dung sách này và có văn bản báo cáo trước ngày 2/4.
Lại là chuyện ở xứ Việt Cộng. Những chuyện như thế này cho thấy rằng người dân thấp cổ, bé họng nhưng lại có đủ trình độ học thức để vạch ra những sai trái nghiêm trọng. Còn cái bọn gọi là Cục này, Bộ nọ thì lại là bọn vô văn hóa.
Sách vở dùng để dạy học mà muốn in sao thì in. Cục, Bộ lập ra để làm gì mà không kiểm soát trước khi xuất bản? Thời gian của mấy cái Cục và Bộ này dùng để tìm hiểu, đánh giá, xét duyệt những bài nhạc vàng và cấp giấy phép cho tụi ca sỹ bưng bô về Việt Nam làm liveshow thôi à?
|